ĐI CÙNG CHIỀU VỚI CHÚA GIÊ-SU
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=Tc6szRz7HVY
Gr 7,23-28; Lc 11,14-23
“Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta”.
Ở đời có chuyện hay hay. Người có tài thì thường được người khác ca tụng, nể phục nhưng chỉ mặt ngoài thôi, còn trong lòng thì ganh tỵ, hơn thua, và có đôi khi lại còn bị thiên hạ tìm cách bôi nhọ, hạ bệ, làm tổn thương thanh danh, giảm giá trị, mất uy tín! Ít có người có tài lại được người khác yêu thương, quý chuộng cách trân trọng, chân thành.
Ngay đến Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa, đến trần gian dùng quyền năng của Thiên Chúa Cha mà chữa bệnh, trừ quỷ, thế mà cũng bị người đời ganh tỵ và cho rằng Người nhờ quyền của tướng quỷ mà trừ quỷ. Thật kinh sợ cho lòng dạ con người, cõi lòng kiêu căng từ ngàn đời chưa dứt, tính hư ích kỷ tự muôn xưa vẫn còn….
Chỉ có những người hiền lành khiêm nhượng trong lòng mới là những người đi đúng đường lối nên hoàn thiện và đi cùng chiều với Chúa Giê-su về phía cõi hằng sống của Thiên Chúa, còn tất cả những ai kiêu căng ích kỷ, đều đi ngược đường với Chúa Giê-su, và đi về phía cõi chết đời đời.
Lòng kiêu căng ganh tỵ không chỉ nguy hiểm cho đời sống tâm linh cá vị, và còn là tai họa cho đời sống hôn nhân và gia đình. Bởi, người có lòng kiêu ngạo thì ích kỷ, thì không có tình yêu và cũng không biết cho đi, không có lòng xót thương, cảm thông và tha thứ. Bởi thế, ước gì Lời Chúa soi sáng cho mỗi chúng ta, để lòng chúng ta khiêm nhượng hiền lành, sống thuận với Chúa Giê-su, đi cùng chiều với Chúa Giê-su, và nhờ Người, chúng ta xây dựng gia đình trên nền tảng thánh thiện, hạnh phúc ở đời này, và cả đời sau trong Nước Chúa nữa.
Lạy Chúa, xin Lời Chúa giúp các gia đình xóa đi tính kiêu căng ích kỷ, tự tôn, ganh tỵ, hạ bệ, nhưng mặc lấy lòng hiền lành khiêm nhượng mà yêu nhau như Chúa yêu. Amen.
Nhận xét góp ý