LUẬT NHỎ LUẬT TO
[Niệm ý Mt 5:17-19]
Chúa đến không bỏ luật
Mà là để kiện toàn
Luật giúp đời trật tự
Để cuộc sống bình an
Vì người ta không hiểu
Hoặc ngộ nhận mà thôi
Cứ tưởng Ngài phá luật
Làm những chuyện khác người
Chẳng hạn như Thập Giới
Muôn thuở vẫn y nguyên
Dù một chấm, một phết
Chẳng hề bớt hay thêm
Ai cố ý loại bỏ
Dù điều hỏ mà thôi
Lại dạy người làm thế
Thì khốn khổ suốt đời
Ai tuân hành chi tiết
Và dạy làm như mình
Đó là người có phúc
Là lớn trong Thiên Đình
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý