HỒI TƯỞNG NGÀY XƯA…
CHIỀU HÔM NHỚ NHÀ
Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn,
Tiếng ốc xa đưa vẳng trống dồn.
Gác mái, ngư ông về viễn phố,
Gõ sừng, mục tử lại cô thôn.
Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi,
Dặm liễu sương sa khách bước dồn,
Kẻ chốn Chương Đài, người lữ thứ,
Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn?
THĂNG LONG HOÀI CỔ
Tạo hóa gây chi cuộc hí trường,
Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương.
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,
Nước còn cau mặt với tang thương.
Ngàn năm gương cũ soi kim cổ,
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường.
HUYỆN THANH QUAN
– Hí trường: Cảnh loạn lạc trong thời chiến.
– Tinh sương: Tinh là sao, sương là sương giá. Mấy tinh sương là mấy năm.
– Thu thảo: Cỏ mùa thu.
– Tịch dương: Mặt trời lúc chiều tối.
– Đoạn trường: Đứt ruột, ý nói đau đớn.
Nhận xét góp ý