LÚA CHÍN ĐẦY ĐỒNG
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên. Lc 10, 1 – 12
Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, lời Chúa Giêsu đã nói cách đây 2000 năm nay vẫn còn vang vọng trong thời đại chúng ta. Thế giới hơn 7 tỷ người người, những người tin vào Chúa mới hơn kém hai tỷ. Riêng tại châu Á chiếm 2/3 dân số thế giới, nhưng người Công giáo chỉ chiếm khoảng 3%. Dân số Việt Nam trên 90 triệu người, nhưng số người công giáo cũng chỉ là con số khiêm tốn, gần 7triệu người. Còn nhiều lắm, nhiều lắm người chưa nhận biết Chúa.
Chúa đang cần ta, hãy ra đi đem Tin mừng bình an đến cho mọi người. Đó là bổn phận của mọi thành phần trong Giáo hội, không được miễn trừ cho bất cứ ai trách nhiệm cao cả này.
Cụ thể, hãy kết thân với một người, một gia đình anh em ngoại giáo, ta sống thật tử tế với họ, đưa những giá trị Tin mừng của Chúa: yêu thương, công bằng, bác ái, thật thà ngay chính… chính những việc tốt lành ấy sẽ là những ngọn đèn hải đăng không thổi còi ầm ĩ, nhưng mã mãi chiếu sáng trong lời nói, việc làm và yêu mến Chúa.
Nhận xét góp ý