KHÔN NGOAN KHÉO LÉO
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay. Ga 7, 1-2.10.25 -30
Mặc dù Chúa Giêsu đang bị nhóm người Do thái quyết định tìm cách giết chết. Nhưng Ngài vẫn khôn ngoan khéo léo, chu toàn bổn phận của một người Do Thái, là tham dự Lễ Lều để tạ ơn và thờ phượng Thiên Chúa, bằng cách Ngài không đi công khai, mà lại đi cách kín đáo. Không chỉ vậy, Ngài đã dũng cảm chu toàn trách nhiệm và sứ mạng mà Chúa Cha đã trao phó.
Đó cũng là bài học cho ta, trong cách ứng xử hằng ngày, cần phải khôn ngoan, khéo léo với hết mọi người, lựa lời hay ý đẹp, hành động thanh cao lịch sự, mà đối xử với nhau. Dù khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, ta cũng được mời gọi khôn ngoan, khéo léo, để loan báo Tin mừng, tình thương của Chúa, qua đời sống thường nhật.
Bí quyết để sống hạnh phúc, là phải khôn ngoan, khéo léo, trong lời nói cũng như việc làm. Đây cũng là cách giúp ta có chu toàn sứ mạng của người mang danh Chúa Kitô. Xin Chúa cho ta biết khôn ngoan và can đảm như Chúa. Amen
Nhận xét góp ý