PHIÊN TÒA DI ĐỘNG
[Vụ án Ga 8:2-11]
Vừa ló dạng bình minh
Một đám đông la ó
Dẫn độ một phụ nữ
Ngoại tình bắt quả tang
Họ kéo dọc đẩy ngang
Quần áo nàng xốc xếch
Mặt mũi sợ tái mét
Run như lạnh mùa đông
Dám người tỏ vẻ ngông
Không chỉ là ghét ả
Mà còn thách thức Chúa
Thử xem xử thế nào
Cả đám người lao xao
Chúa hoàn toàn im lặng
Rồi thản nhiên ngồi xuống
Vẽ nét dọc, nét ngang
Đám người vốn ngang tàng
Giận dữ vì bực tức
Kẻ la rồi kẻ hét
Nhìn như những hung thần
Chúa ngước mặt nhìn lên
Điềm đạm, ôn tồn hỏi:
“Ai là người sạch tội
Cứ ném đá chị này”
Mặt đỏ hóa vàng ngay
Há miệng và trố mắt
Chẳng ai nói chi hết
Cứ lần lượt lủi đi
Đi trước là người già
Sống lâu nên nhiều tội
Đám trẻ cũng theo vội
Phiên tòa bỗng vắng hoe
Còn lại Chúa Giêsu
Cô ả lặng đứng đó
Vẫn run và vẫn sợ
Điều gì sắp xảy ra?
Chúa cười, ả bớt lo
Chúa bảo: “Về đi chị
Chớ có phạm tội nữa
Mà phải cố gắng chừa”
Lòng thương xót bao la
Chữ yêu Chúa đã viết
Hình trái tim rất đẹp
Máu đỏ thắm ân tình
Chẳng có ai nhân lành
Trừ một mình Thiên Chúa (*)
Hãy cùng nhau tha thứ
Chúa sẽ thương xót mình
TRẦM THIÊN THU
(*) Lc 18:19 – “Chẳng có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa”.
Nhận xét góp ý