NGƯỜI CHA
Cha là tất cả của con
Từng ngày lặng lẽ dẫu buồn hay vui
Cha là bến lặng cuộc đời
Cho con thanh thản nghỉ ngơi khi cần
Cha là ngọn gió nhẹ nhàng
Đưa diều con lướt thênh thang giữa trời
Cha là ánh sáng cuộc đời
Cho con biết lối tương lai đi vào
Cha là khúc hát ca dao
Ru con những lúc khổ đau, ưu phiền
Cha là cuốn sách lời khuyên
Cho con tra cứu khi cần hướng đi
Cha là phương thế cứu nguy
Khi con bối rối bộn bề lo toan
Cha là luật pháp minh nghiêm
Khi con lầm lỗi, giúp con nên người
Cha là ánh mắt, nụ cười
Cho con hạnh phúc giữa đời gian nan
Cầu xin Thiên Chúa chí nhân
Thương ban hồng phúc bội phần cho cha
TRẦM THIÊN THU
Ngày Phụ Thân, 17-6-2018
Nhận xét góp ý