Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc CHÚA NHẬT LỄ LÁ – NĂM B : Thưa quý OBACE, các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ sẽ còn phải tốn rất nhiều thời gian và giấy mực để viết về đề tài tình yêu, vì người ta sẽ không thể nào giải thích, [...]
|
||||
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc CHÚA NHẬT LỄ LÁ – NĂM B : Thưa quý OBACE, các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ sẽ còn phải tốn rất nhiều thời gian và giấy mực để viết về đề tài tình yêu, vì người ta sẽ không thể nào giải thích, [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay. Ga 10, 31 – 42 Chắc hẳn Chúa Giêsu buồn lắm, bởi Ngài “làm ơn bị mắc oán”. Đến trần gian để cho “muôn người được sống và sống dồi dào”, nhưng cuối cùng Chúa lại bị chính những người mình yêu thương, ném [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay. Ga 10, 31 – 42 Quả đúng là “không ưa thì dưa có dòi”, biết bao nhiêu việc tốt lành, những phép lạ, lời giảng dạy nhân từ của Đức Giêsu dành cho người Do Thái, cốt để [...] Thánh Thể là Nguồn Sống Cho mọi người mọi thời Ăn Thịt, uống Máu Chúa Sẽ được sống đời đời Thánh Thể thêm can đảm Cho những người nhát gan Thánh Thể tăng sức mạnh Cho người chịu gian nan Thánh Thể là vũ khí Để chống lại ba thù Thánh Thể thêm dũng khí [...] Nhớ đêm xưa, trước khi chịu đau khổ Chúa cảm thấy đơn độc giữa Vườn Dầu Mấy môn đệ lăn ra ngủ hết còn đâu Mồ hôi Chúa như máu rơi xuống từng giọt! Lo sợ và cô đơn chồng chất Chúa đành phải thốt lên: “Cha bỏ con sao?” (*) Còn chén đắng nào [...] Vì con tội lỗi, hoang đàng Giêsu phải chết tang thương nhục hình Khi con nhận biết tội mình Thì ở thập hình Ngài đã bị treo! Lòng Thương Xót quá cao siêu Vẫn yêu thương dẫu con nào xứng chi Màu tang phủ kín tâm tư Ăn năn xin Chúa thứ tha lỗi lầm [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý