CHẠY ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay. Ga 4, 43-54
Đứa con đau nặng, nguy cơ sự chết đang gần kề, viên sĩ quan đã chạy đến cùng Chúa Giêsu, cầu mong Ngài cứu chữa. Dù cho có chút hơi buồn, vì Chúa bảo “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu!”, ông vẫn thân thưa với Ngài “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất”. Chúa nói với viên sĩ quan “Ông cứ về đi, con ông sống.”. Tin vào lời ấy, ra về, quả đúng như lời Chúa nói, con của ông đã được khỏi bệnh.
Có quá nhiều khổ đau thất vọng, buồn phiền, bế tắc trong cuộc sống, hãy chạy đến với Ngài, xin Chúa cứu chữa chúng ta. Đừng bao giờ thất vọng vào lòng xót thương của Chúa. Giữa bao sóng gió ba đào, gồng gánh nặng nề, hãy cứ vững tin, trao phó mọi sự cho Chúa, để Ngài ủi an, vỗ về yêu thương, kín múc sức mạnh, sự sống thần linh từ nơi Chúa. Amen
Nhận xét góp ý