ĐÊM HUYỀN THANH
Song Lam
“Nhưng Người đáp lại:”Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và giữ lời Thiên Chúa.”(Lc 11, 28)
Chiều dần buông hoàng hôn lay Ánh Nguyệt
Cánh hoa thơ đang hé nhụy xôn xao
Đêm huyền thanh Trăng lung linh diễm tuyệt
Hoa mở lòng rung cánh nhỏ lao xao.Trăng đậu lại trên cành hoa khiết trắng
Nghe thì thầm tơ sóng luyến mênh mang
Nghe nhịp yêu rung đêm thu thanh vắng
Trăng long lanh buông ngợp ánh duyên vàng.Đêm huyền trhanh trôi theo nhịp canh gõ
Cả vũ hoàn tỏa sáng ánh khiết trong
Cho bóng đêm được Trăng Thanh soi tỏ
Chốn tịch liêu bến bờ quá mênh mông.Tình Trăng yêu mãi muôn đời tỏa sáng
Dẫu Mây Nguồn hình như ẩn xa khơi
Trăng vân du vẫn theo đời năm tháng
Che hoa thơ bớt gay gắt ánh trời.Hoa lắng hồn trong kính mừng khe khẽ
Nghe Lời Yêu luyến nhè nhẹ khúc nôi
Thanh Khiết ơi! Huyền Nhiệm thơ thỏ thẻ
Đêm diễm tình ngân tiếng hát Mân Côi.Hoa nhớ lời ánh Trăng duyên yêu dấu
Tiết đông về hoa khép cánh ủ hương
Chờ Xuân đến hòa muôn cung hợp tấu
Đêm Hoa Trăng mọng huyền khúc thiên đường.
Song Lam
Nhận xét góp ý