Vui Cười
Tiếng Chúng … Vang Cùng Trái Đất
Trong thánh lễ ở nhà thờ vùng sâu vùng xa, em thiếu nhi lên đọc bài đọc I, tiếng to và dõng dạc:
- Bài trích sách Khải Huyền:….Tiếng chúng ta vang cùng trái đất…
Cha Chủ tế trợn mắt, đầu lắc lia lịa.
Ông trùm từ phòng áo bước vội ra:
- Thưa Cha làm sao ạ?
Cha!!!
Tường Vy
Phép Lạ Đầu Tiên
Thánh lễ Chúa nhật của thiếu nhi, trước khi giảng Cha xứ hỏi:
- Cha đố các con: Phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu làm là phép lạ gì và ở đâu?
-Tèo nhanh nhẹn trả lời:
- Dạ phép lạ nước hoá nhiều ở tiệc cưới canada ạ.
-Cha!!!
Tường Vy
TV TỪ NGÀY CHUYỂN TỪ XƠ QUA THẦY CÓ VẺ MINH MẪN SÁNG SUỐT HẲN RA.CỨ ĐỂ VẬY NHÁ.
BÀI ĐỌC1 LÀ BÀI CỰU ƯỚC, THẰNG BÉ CHOẢNG NGAY SÁCH KHẢI HUYỀN VÀO MÀ ĐỌC BẬY ĐỌC BẠ LÀM CHA CHỦ TẾ LÊN CƠN,ÔNG TỪ TƯỞNG CHA BỊ TRÚNG GIÓ, THẾ NÀO CŨNG CẠO GIÓ NGẬU XỊ CẢ LÊN.
Đại ca MNV có biết không? bài này NS.TV(OP)cảm hứng từ bài “Tiếng Chúng Vang Cùng Trái Đất” của tác giả “Khổng Toàn Li” đấy ! Khì khì….
NGUYÊN DŨNG CÓ THẤY LÀ TỪ HÔM ĐỔI GIỐNG ĐẾN GIỜ TV MẠNH DẠN VÀ THÔNG MINH HẲN RA. THẾ MÀ HÔM ĂN SINH NHẬT NHÕNG NHẼO RẰNG:”TUI HỎNG CHỊU ĐỔI GIỐNG À NGHEN”.BÂY GIỜ NHẤT TRÍ ĐỂ NGUYÊN NHƯ VẬY.
Dạ! Để Thầy TV nhõng nhẽo một chút đại ca ơi.
TV bây giờ là TV LCD rồi, đang thực hiện một loạt bài viết đấy! đừng đưa Thầy đến BV TT nữa!
CHIỀU THỨ NĂM NGUYÊN DŨNG RỦ THẦY TV ĐI NHẠU NHÉ.
Dạ! bắt Thầy rửa thôi, vì Thầy mới được cha duyệt bài hát về Mùa Chay Phục Sinh.