Đêm Tình Yêu
Đêm 24, khi mọi người kết thúc công việc, vui vầy bên gia đình chuẩn bị Chúa Giáng Sinh, thì đâu đó trên khắp các tuyến đường dọc chiều dài đất nước, vẫn còn có đó những con người, những mảnh đời bất hạnh. Đó là những con người khuyết tật di chuyển trên những chiếc xe lắc tay, xe lăn đi bán từng tờ vé số. Đó là những em bé ve chai, đang bới moi thùng rác để nhặt nhạnh từng bao nilông, vỏ bia, mảnh giấy.
Thật hạnh phúc cho chúng ta đang được cùng người thân quây quần bên hang đá nhỏ, trong ngôi Thánh Đường ấm cúng dâng lễ Giáng Sinh. Thật may mắn cho chúng ta được cùng gia đình đón mừng Chúa Hài Nhi Giáng Sinh với thật nhiều hạnh phúc và tình yêu thương
Có thể tôi và bạn chẳng giúp ích được nhiều cho họ. Nhưng ít ra trong thời khắc thiêng liêng này, bên hang đá nhỏ, người Kitô hữu chúng ta cùng cầu nguyện cho họ, để những số phận, những gia đình, những mảnh đời éo le ấy được nhiều sự quan tâm giúp đỡ của xã hội, của cộng đồng, của những nhà hảo tâm. Họ đang cần những bàn tay ấm áp, cần những tấm lòng cảm thông chia sẻ, cùng sự an ủi và yêu thương, và chính mỗi Kitô hữu phải là hiện thân của Chúa Hài Đồng, đem niềm vui đến cho người nghèo, người già yếu bệnh tật, người đau khổ… qua đời sống hi sinh, bác ái, hiệp thông chia sẻ.
Sr. M. H
Nhận xét góp ý