508. QUỶ NÓ MỪNG
(1) Xin mượn ý Lm Minh Anh, Huế,
trong bài “Trung lập không có đất”
ả giang hồ, 08-9-2026
Đôi tay tôi không hề làm điều dữ
Nhưng mắt tôi thấy sự dữ tràn lan
Lòng nghĩ mình chẳng mắc mớ, vô can
Quỷ nó mừng miệng tôi câm, đành nín (1)
Tôi chưa bệnh, nhưng thấy nhiều người bệnh
Nghĩ chuyện đời thời ai bệnh nấy lo
Khi chửa xin thì cũng vội gì cho
Quỷ nó mừng tôi chần chừ giúp đỡ
Tôi no đủ, nhưng thấy người đói khổ
Lòng rủa thầm bởi biếng nhác, ham chơi
Chẳng cần giúp chi, thêm chuyện hư đời
Quỷ nó mừng tôi nghĩ suy chín chắn
Tôi hào phóng, nhưng thấy người tiện tặn
Thầm trách người cứ nặng chuyện phù vân
Chẳng mời người làm chút việc nghĩa nhân
Quỷ nó mừng tôi giam cầm đồng đạo
Tôi muốn hiền lành, nhưng người hung bạo
Thôi kệ đời, bất giao hảo cho yên
Chẳng cầu xin cho họ sống nhân hiền
Quỷ nó mừng tôi an nhiên đồng lõa
Tôi mong thành thật, mà người dối trá
Mặc kệ đời, thiên hạ dối tràn lan
Nói ra chi cho bất hạnh, bất an
Quỷ nó mừng tôi vô can hợp lý
Quỷ nó mừng trong tôi bao suy nghĩ
Sống cho riêng mình, ích kỷ cầu an…
Qủy nó mừng tôi tiếp tay với sự dữ
Cứ dửng dung, chẳng mắc mớ, vô can…














Nhận xét góp ý