505. NHỜ CÓ MẸ TRÊN ĐỜI
Suy niệm Mt 1, 1-16. 18-23
Mừng Sinh Nhật Mẹ Maria 8-9
M. Sao Khuê, 22-8-2026
“Bà đã thụ thai bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần”
ÔI Maria, bình minh ơn cứu chuộc
Từ ngàn xưa Thiên Chúa đã đoái trông
Mẹ trinh thai sinh hạ một Vầng Đông
Là Giê-su, ánh dương hồng cứu rỗi
Mẹ rất thánh, Mẹ tinh tuyền tuyệt đối
Như pha lê trong suốt giữa nhân gian
Không tội vương, chẳng nhuốm bụi hư phàm
Cung lòng Mẹ là ngai vàng Thiên Chúa
Mẹ xinh đẹp hơn muôn vàn dáng lụa
Đầy phúc ân hơn muôn đóa nữ lưu
Mẹ cưu mang Con Thiên Chúa, Ngôi Lời
Bởi phép Chúa Thánh Thần, Người nhập thể
Tôn vinh Mẹ, ánh bình minh diễm lệ
Mẹ khai nguyên thế hệ mới, trường sinh
Trong Chúa Giê-su, Con Mẹ, Đấng hiến mình
Chịu chết thay loài tội tình đáng chết
Tạ ơn Chúa, chẳng lời nào nói hết
Con lặng quỳ níu gót Mẹ từ nhân
Xin Mẹ thương khấn nguyện Chúa Thánh Thần
Dạy con sống trong tình thân Thiên Chúa
Để ngày mai, và ngàn sau xa nữa
Con mãi còn thuộc về Chúa mà thôi
Đấng Cứu Chuộc con… nhờ có Mẹ trên đời…














Nhận xét góp ý