500. RƯỢU MỚI, NIỀM VUI MỚI
Suy niệm Lc 5, 33-39
Thứ Sáu Tuần 22 Thường Niên, 04-9-2026
M. Sao Khuê, 20-8-2026
“Rượu mới phải đổ vào bầu da mới”
“Rượu mới phải đổ vào bầu da mới”
Đã loan Tin Mừng thì phải sống mừng vui
Sống trong tin yêu, trong hy vọng tuyệt vời
Và hạnh phúc vì lòng luôn có Chúa
Xua tan đi những nỗi buồn héo úa
Mất ngay đi lời độc địa đau nhau
Bỏ gấp đi ý mê muội u sầu
Và chấm hết nỗi lo âu vô vọng
Lời Tin Mừng trong con tim cháy bỏng
Lòng xót thương khởi động mọi niềm vui
Mến Chúa luôn và yêu hết mọi người
Là hạnh phúc khôn vơi đời nhân chứng
Hát lên đi bài tân ca vùng đứng
Dẫu trời chiều đang lững thững về tây
Vui lên đi, tin yêu trọn tháng ngày
Niềm vui trong Chúa, không ai cướp mất
Sống Tin Mừng là niềm vui rất thật
Giữa dòng đời mãi tất bật dối gian
Mãi si mê bao hư hão vội tàn
Hoài buồn thảm vì ly tan, đổ vỡ
“Rượu mới phải đổ vào bầu da mới”
Đón nhận Tin Mừng thì phải sống mừng vui
“Rượu mới phải đổ vào bầu da mới”
Đã loan Tin Mừng thì phải sống mừng vui














Nhận xét góp ý