499. VÂNG LỜI THẦY, CON THẢ LƯỚI
Suy niệm Lc 5, 1-11
Thứ Năm Tuần 22 Thường Niên, 03-9-2026
ả giang hồ, 20-8-2026
“Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”
Con mệt rồi, và mệt lắm Chúa ơi
Nhưng xin vâng lời Người, con thả lưới
Biển bình minh tưởng chừng như sóng nguội
Có ngờ đâu, mẻ cá mới đầy khoang
Chút xin vâng nên phép lạ rỡ ràng
Men mến mộ bỗng vinh quang trọng thể
Chuyện cứ tưởng không bao giờ là dễ
Lại thành toàn diễm lệ bởi tin yêu
Quyền phép Chúa, ôi tuyệt đối huyền siêu
Lòng thương xót nhiều nhiều dường vô tận
Người có thể làm cho con ngơ ngẩn
Bước theo Người mà chẳng bận tâm chi
Chỉ cần tin, cần cậy dại, yêu si
Là có thể bước đi muôn vạn lối
Dẫu có lũng sâu, mịt mờ đêm tối
Cũng an lòng phơi phới những niềm vui
Dẫu phong ba, bão táp giữa biển đời
Vẫn vững chí ra khơi và thả lưới
Vì có Chúa quyền năng, tình diệu vợi
Mẻ cá muôn người, khấp khởi mừng vui
Con mệt rồi, và mệt lắm Chúa ơi
Nhưng hạnh phúc, vì bao người tin Chúa
Đã mệt rồi, thì không còn mệt nữa
Nhưng vui rồi, lại chan chứa niềm vui














Nhận xét góp ý