464. NẾU CON TIN VÀO CHÚA
Suy niệm Mt 17, 14-19
Thứ Bảy Tuần 18 Thường Niên, 9-8-2026
gã tuần phiên, 28-7-2026
“Nếu các con có lòng tin,
thì chẳng có gì các con không làm được”.
Con vẫn nghĩ rằng mình tài sức
Nhưng luôn bất lực đến thê lương
Cơn gió thoảng thôi, đủ thất thường
Huống là giông tố cuồng phong dữ
Con vẫn ảo xoay chiều lịch sử
Xóa sầu quá khứ, sáng tương lai
Vận mệnh đời con tự đổi thay
Ai dè thê thảm, càng thê thảm
Chiều tím cuối đông, đời ảm đạm
Ngồi nhìn góc phố múa bâng quơ
Ngó lại mình đây kẻ vật vờ
Tài hèn sức mọn, giờ quờ quạng
Cũng bởi tự tin mình quá đáng
Mà không tin nổi Chúa quyền linh
Cứ tưởng đói no tự sức mình
Lòng chẳng dám tin vào sức Chúa
Nếu con tin tưởng vào Thiên Chúa
Nào có long đong tới phút này
Tiếc là con cứ ảo mình hay
Để Chúa ở xa ngoài cuộc sống
Chúa ơi, này bóng chiều buông xuống
Con chẳng còn gì để tự cao
Trắng tay, tan tác giấc chiêm bao
Con đã phụ phàng ân sủng Chúa
Dẫu là thời gian không còn nữa
Dăm phút đuối đời cuộc bể dâu
Cho con dâng muộn chút tin sâu
Chúa rất giàu thương, giàu nhân ái
“Nếu có lòng tin bằng hạt cải
Đủ con chuyển núi với dời non”
Tin muộn, lạy Ngài, xin cứu con!














Nhận xét góp ý