430. MONG ĐỪNG CẦU AN NỮA
Suy niệm Mt 10, 24-33
Thứ Bảy, Tuần 14 Thường Niên, 11-7-2026
ả giang hồ, 03-7-2026
“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác”
Chẳng có môn đệ thừa sai nào
Được phép thảnh thơi, an nhàn, thư thái
Nhưng lòng càng nhiệt tình, càng hăng hái
Thì càng nhiều oan trái, lắm thương đau
Bởi thân phận ngôn sứ trước như sau
Người môn đệ là bản sao của Chủ
Nếu không khổ đau, chưa gọi là đủ
Để nhận triều thiên vinh phúc lớn lao
Vậy cứ hiên ngang, cho đáng anh hào
Chẳng sợ tiêu hao hay chết đi phần xác
Chỉ sợ linh hồn chết khô, chết ngạt
Trong mạng nhện đời ích kỷ, cầu an
Từ bình minh lên, cho đến chiều tàn
Thử hỏi môn đệ, làm gì cho Nước Chúa
Hay quanh quẫn trong tháp ngà nhung lụa
Chờ cơm dâng, chờ nước rót trang nghiêm
Chẳng đi ra, ra đi khỏi bậc thềm
Làm sao bước xuống đến ruộng mềm lầy lội
Chẳng nhớ đến ai đau buồn trong bóng tối
Thì làm gì có chuyện chết vì yêu
Càng cầu an, cuộc sống càng tiêu điều
Trong mạng nhện hắt hiu đời vô nghĩa
Môn đệ thừa sai ơi, xin nhớ nhé
Bước xuống đời đi, chịu chết vì yêu đi…














Nhận xét góp ý