CHẾT VÌ YÊU CHÚA, YÊU NGƯỜI
PM.Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=AXBqJbiP81s
11/7 THỨ BẢY TUẦN 14 TN
Is 6,1-8; Mt 10,24-33.
“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác”
Có những cái chết vô lý ngay khi chúng ta còn đang sống. Vô lý là bởi vì chúng ta không yêu quý sự sống Chúa ban cho. Ngày mới sinh ra “mẹ nâng con như trứng, hứng như hứng hoa”. Con lớn lên vào đời, không biết quý trọng và giữ gìn sự sống quý giá ấy, lại lâm lụy vào những thứ độc hại, tự hủy hoại chính mình, như cách sống ăn chơi sa đọa rượu chè, trai gái, nghiện ngập hút chích chẳng hạn. Tự mình giết chết mình mỗi ngày, mà không hề biết sợ. Thật là vô lý. Và còn vô lý hơn nữa khi không dám chết vì chân lý, vì làm chứng cho sự thật, không dám chết vì yêu gia đình, yêu người, yêu đời, không dám chết vì Tin Mừng.
Có vẻ như ai trong chúng ta cũng đang tự giết chết mình vì lòng tham lam nhiều thứ ở đời này, mà lại không sẵn sàng chết cho Tin Mừng, cho danh Chúa cả sáng, cho sự sống đời sau!
Đành rằng, người môn đệ thừa sai phải biết quý trọng và gìn giữ thân xác mình, nhưng không vì thế mà chọn cho mình cái chết vô lý, vô nghĩa. Cái chết có ý nghĩa nhất là cái chết vì “yêu Chúa, yêu người”, như cái chết của Chúa Giê-su.
Vợ chồng đang tàn lụi dần, đang chết từng ngày vì yêu nhau. Cha mẹ già yếu đi, bệnh tật, và nằm trên giường bệnh thoi thóp, chuẩn bị cho cái kết ý nghĩa của một đời yêu thương, dâng hiến. Có người nói: “Muốn thấu hiểu và yêu thương các linh mục thì hãy về nhà hưu mà thăm viếng các Ngài”.
Ai yêu quý sự sống mình, thì sẵn sàng hy sinh sự sống mình vì Chúa, vì Nước Trời, cho danh Chúa cả sáng, và được Chúa Cha yêu mến, ban tặng cho sự sống đời sau vĩnh cửu.
Ước gì các gia đình tập chết mỗi ngày vì yêu Chúa, vì yêu giáo hội, vì yêu nhau và vì yêu hết mọi người.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình nên thánh thiện, bình an và hạnh phúc, nhờ những hy sinh vì yêu Chúa, yêu người. Amen.














Nhận xét góp ý