CÓ CHÚA THÁNH THẦN
Suy niệm Mt 10, 16-23
Thứ Sáu, Tuần 14 Thường Niên, 10-7-2026
Hương Nam 02-7-2026
“Không phải chính các con nói,
nhưng là Thánh Thần của Cha các con".
Chúa Thánh Thần hướng dẫn và cùng đi
Từng bước một trên hành trình môn đệ
Đi khắp nơi, khắp mọi miền dương thế
Đến tận cùng, cõi dâu bể, thương đau
Môn đệ thừa sai luôn luôn có nhau
Không một mình đi, u sầu cô độc
Chúa Thánh Thần là mối giềng hiệp nhất
Trong Chúa Giê-su, cùng con đường Chúa Giê-su
Dẫu gian nan, dẫu bức bách, lao tù
Vì phàm nhân còn hung hăng như sói
Đừng sợ chi, chẳng lo điều phải nói
Có Chúa Thánh Thần sẽ nói thay cho
Luôn bình yên trong đức mến thơm tho
Lòng thương xót xóa nhòa bao đau khổ
Môn đệ thừa sai theo chân Người cứu độ
Chúa Thánh Thần hoài tuôn đổ thánh ân
Dẫu bị ghét ghen, sỉ nhục, thiệt thân
Cũng chẳng sao, miễn là danh Cha cả sáng
Miễn là Tin Mừng Chúa Giê-su được rao giảng
Khắp mọi nơi, trên khắp cả địa đầu
Môn đệ thừa sai vững bước bên nhau
Vững đức tin, đức cậy trông, đức mến
Trong Chúa Thánh Thần nguồn sức thiêng linh hiển
Nguyện hiến dâng đời, với Chúa Giê-su














Nhận xét góp ý