424. GÁNH NẶNG CUỘC ĐỜI
Suy niệm Mt 11, 25-30
Chúa Nhật 14 TN A, 05-7-2026
M. Sao Khuê, 01-7-2026
“Tất cả hãy đến với Ta,
hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng”
Những gánh nặng cuộc đời dương thế
Trên vai con như thể ngàn cân
Thương yêu con, Chúa bảo ân cần
Đến với Chúa, nương thân, thanh thản
Gánh cơm áo gạo tiền vơi cạn
Gánh nợ nần, hoạn nạn, yếu đau
Gánh rẻ khinh, sỉ nhục, u sầu
Gánh ganh ghét, tỵ hiềm, cay đắng
Gánh nhân ái tình sâu nghĩa nặng
Gánh chiều buông, hoang vắng, cô liêu
Gánh tội đời buồn tủi, hắt hiu
Gánh thất bại đủ điều thất vọng
…
Trong lòng Chúa, Chúa đang mong ngóng
Con vào đi, buông thỏng mình đi
Cứ lặng thinh, chẳng phải nói gì
Chúa hiểu tất điều chi con muốn
Lòng sẽ dịu êm bao sầu muộn
Gánh nặng đời bỗng hóa nhẹ tênh
Sẽ không còn thất vọng lênh đênh
Nhưng hy vọng, an bình, thư thái
Chúa yêu con, Chúa bên con mãi
Đưa vai Người, gánh cả đời con
Chúa hiền lành, khiêm nhượng, sắt son
Học với Chúa, hiền lành khiêm nhượng
Để lòng con khoan dung độ lượng
Gánh vào mình, gánh nặng tha nhân
Lòng mừng vui vì được thông phần
Thông phần gánh…gánh nhẹ nhàng êm ái














Nhận xét góp ý