423. HỌC VỚI CHÚA
Suy niệm Mt 11, 25-30
Chúa Nhật 14 TN A, 05-7-2026
M. Sao Khuê, 01-7-2026
“Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng”
Chúa khiêm nhượng, Chúa yêu người khiêm nhượng
Luôn nhận mình là bé mọn, cùng đinh
Chẳng có chi, ngoài chút tội, chút tình
Chút xấu hổ, chút làm thinh sám hối
Chút nương cậy nơi lòng thương tuyệt đối
Chút chân thành quyết đổi mới tâm can
Chút khấn xin ơn tha thứ bình an
Chút cúi xuống nhận vô vàn ân sủng
Chút thẹn thò, chút ngượng ngùng ấp úng
Lời tạ ơn Chúa đại lượng, từ bi
Vì xót thương Chúa không giấu mặt đi
Nhưng mạc khải điều diệu kỳ nhiệm lạ
Bởi Chúa là Đấng quyền năng cao cả
Bỗng hóa thân kẻ bần hạ cùng đinh
Cùng bước đi trong nhân thế tội tình
Tìm kiếm kẻ tội tình trong nhân thế
Chúa khiêm nhượng giữa dòng đời dâu bể
Mời nhân gian học bài học hiền nhu
Hiền lành khiêm nhượng như Chúa Giê-su
Để xót thương, để yêu người như Chúa
Cúi thấp xuống và thấp nhiều hơn nữa
Để chạm vào thương tích của tha nhân
Xoa dịu nỗi đau, nỗi khổ vô ngần
Cho gánh nặng bỗng nhẹ nhàng thư thái
Hiền lành khiêm nhượng khởi đầu đức ái
Và tình thương bền vững mãi ngàn sau
Có hiền lành khiêm nhượng, mới yêu nhau
Mới dám sống, dám yêu cho đến chết…














Nhận xét góp ý