HỌC HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỢNG VỚI CHÚA
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=i-b7sY8Fh3I
05/7 CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN.
Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30.
“Hãy mang lấy ách của ta, và hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”
Thiên Chúa là Đấng hiền lành và khiêm nhượng. Hiền lành là khoan dung nhân hậu và giàu lòng xót thương. Khiêm nhượng là chấp nhận nên bé nhỏ nhất, để người khác được lớn lên, chấp nhận đau khổ để người khác được hạnh phúc.
Quả thực, Đức Giê-su là dung mạo hiền lành và khiêm nhượng của Thiên Chúa. Ngài đã nên bé nhỏ nhất giữa phàm nhân thiên hạ, để phàm nhân được phục hồi ơn nghĩa tử của Thiên Chúa. Ngài đã chấp nhận chết như một tội nhân, để tội nhân được cứu sống. Chính đây là mầu nhiệm Nước Trời mà kẻ kiêu căng cho mình là khôn ngoan thông thái không thể thấu hiểu được. Chỉ có người sống tinh thần bé mọn, khiêm nhường, mới được Thiên Chúa mạc khải cho, vì Thiên Chúa xem kẻ khiêm nhường là bạn hữu chí thiết của Người. Ai khiêm nhường, hiền lành, có lòng xót thương thì thuộc về Thiên Chúa, trong Đức Giê-su Ki-tô.
Chúa muốn các gia đình học với Chúa Giê-su và sống với Chúa Giê-su, để sự sống của Chúa Giê-su chính là sự sống của mỗi chúng ta trong hành trình dương thế. Và dĩ nhiên, khi học với Chúa Giê-su bài học hiền lành khiêm nhượng, hẳn là chúng ta sẽ phải tiêu trừ toàn bộ cái bản chất của ma quỷ trong lòng chúng ta, đó là: kiêu căng, ích kỷ, ganh tỵ, dối trá, gian ác… Học với Chúa Giê-su hẳn là phải mặc lấy đức thiện hảo của Thiên Chúa là khiêm nhường, nhân hậu, yêu thương, vị tha và cứu rỗi.
Ông Tư già hay nói với các con: “Nơi nào có khiêm nhượng hiền lành, nơi ấy mới có Chúa Giê-su ngự trị và chúc phúc”.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình học sống hiền lành và khiêm nhượng, để nhờ đời sống này, các gia đình nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa giàu lòng xót thương, và nhờ Người, các gia đình yêu Chúa, yêu giáo hội, yêu nhau và yêu mọi người. Amen














Nhận xét góp ý