HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỢNG
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=DdKnNa6GaMg
12/6 LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU
Đnl 7,6-11; 1Ga 4,7-16; Mt 11,25-30.
“Hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.”
Trong toàn bộ Tin Mừng, nhiều lần Chúa Giê-su bảo chúng ta hãy làm việc này, đừng làm việc kia… Duy nhất chỉ có một câu Chúa nói: “Hãy học”. Đó là câu: “Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”.
Hiền lành và khiêm nhượng chính là vẻ đẹp thường hằng của Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Nếu Thiên Chúa không hiền lành khiêm nhượng, thì Người đã không có kế hoạch cứu rỗi con người tự phụ kiêu căng. Thiên Chúa hiền lành khiêm nhượng đến nỗi ban Con Một Mình là Thiên Chúa. Con Thiên Chúa hiền lành khiêm nhượng xuống thế làm người, để cứu con người đã từng kiêu căng đòi làm Thiên Chúa. Người khiêm nhượng hạ mình gánh tội muôn dân, để muôn dân được thứ tha. Người khiêm nhường tự hủy mình đi, cho muôn dân được tồn tại vĩnh cửu.
Vậy “học hiền lành và khiêm nhượng” của Chúa Giê-su, chính là mặc lấy sự sống của Thiên Chúa, để cho sự sống của Thiên Chúa điều khiển mọi sinh hoạt của chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta hiền lành và khiêm nhượng như Chúa Giê-su Ki-tô, thì chúng ta mới có thể làm được điều lành, tránh được điều dữ theo tinh thần của Tin Mừng. Và như thế, chúng ta mới có được sự bình an đích thực trên hành trình về Thiên Quốc.
Mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su, Tin Mừng mời gọi các gia đình chiêm ngưỡng và học nơi Chúa Giê-su bài học hiền lành khiêm nhượng, để có thể mặc lấy tình yêu, lòng thương xót của Thiên Chúa mà sống yêu nhau, sống thương xót mọi người.
Người kiêu ngạo là người vô cảm, không biết yêu, không thành công trên đời, và cũng không tìm ra bình an hạnh phúc.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa, yêu mến nhau, như Chúa đã yêu: yêu cách hiền lành khiêm nhượng. A men.














Nhận xét góp ý