391. THỊT TA LÀ THẬT CỦA ĂN
Suy niệm Ga 6, 51-59
Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh 07-5-2026
ả giang hồ, 29-5-2026
“Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống”
Người phàm tìm thức ăn ngon
Thức ăn bổ dưỡng để còn khỏe ra
Không ai mong bệnh, mong già
Ai rồi cũng muốn mãi là thanh niên
Hóa ra một giấc mơ tiên
Là của cải, là bạc tiền, sống lâu
Trong lầu tháp, thật sang giàu
Để mà hưởng thụ muôn màu phù hoa
Bao giờ tôi mới ngộ ra
Sơn hào, hải vị cũng là phù vân
Ăn gì cũng chết xác thân
Ai rồi cũng có mộ phần riêng ai
…
Chúa Giê-su ban Thịt Máu Ngài
Cho người khát sống lâu dài, bình an
Nơi hằng sống, cõi thiên đàng
Sống cùng Thiên Chúa hỷ hoan muôn đời
Cùng ăn Thịt, uống Máu Người
Muôn người nên một rạng ngời tình thân
Có xa mấy, cũng thật gần
Thương nhau như Chúa hiến thân nuôi đời
Mỗi người, một bánh tinh khôi
Bẻ ra, chia sẻ cho người trần gian
Thế là sức sống chứa chan
Tình Trời chan chứa, tuôn tràn khắp nơi
Cùng hành hương, về quê trời
Nhờ Thịt Máu Chúa dưỡng nuôi an bình














Nhận xét góp ý