353. ĐẤNG XÉT XỬ THẾ GIAN
Suy niệm Ga 16, 5b-11
Thứ ba Tuần 6 Phục Sinh, 12-5-2026
Ba Chuông, 05-5-2026
“Khi Đấng Phù Trợ đến,
Người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi,
về sự công chính và về án phạt”.
Lúc Chúa Giê-su chịu chết trên thập giá
Ai đã làm cho động địa, kinh thiên
Núi đá vỡ ra u ám khắp mọi miền
Lòng người khiếp run, ưu phiền, nghiêng ngã?
Ai mở miệng viên quan người La Mã
Quả thực ông này Con Thiên Chúa tối cao?
Kẻ giết Người phải hoảng loạn lao đao
Con Thiên Chúa gục đầu mà cứ tưởng…?
Tưởng Người xử tội kiêu căng, phạm thượng
Chiếc bình sành giết Thợ Gốm quyền uy
Hóa ra là, Chúa nói khi Người đi
Thánh Thần Người, tức thì sẽ ngự đến
Người xử tội ai không tin cậy mến
Tội giết Con Người, chí thiện, chí nhân
Người chứng minh Đấng Vô Tội quyền năng
Là Con Thiên Chúa thường hằng, nhân ái
…
Nhờ Chúa Thánh Thần, Tin Mừng tồn tại
Lòng xót thương lan mãi tới muôn xa
Niềm hy vọng tin yêu luôn chan hòa
Tình nhân loại hoài thiết tha hiệp nhất
Xin Chúa Thánh Thần dạy con sống thật
Một niềm tin duy nhất, Chúa Giê-su
Một tình yêu luôn hiền hậu khiêm nhu
Một hy vọng mùa thiên thu vĩnh cửu.














Nhận xét góp ý