351. SỐNG TRONG SỰ THẬT
Suy niệm Ga 15, 26-16, 4
Thứ Hai Tuần 6 Phục Sinh, 11-5-2026
gã tuần phiên 05-5-2026
“Thần Chân lý sẽ làm chứng về Thầy”
Chúa Giê-su mở bức màn huyền nhiệm
Đã nghìn thu che kín mắt nhân gian
Lúc tắt hơi trên thập giá kinh hoàng
Lúc cửa mộ mở toang Người sống lại
Ngôi Lời sáng thế, thành Ngôi Lời mạc khải
Đây Tin Mừng một Thiên Chúa xót thương
Trong Đức Giê-su, sự thật tỏ tường
Tử nạn, phục sinh, mở đường vào sự sống
Nhưng lòng người mãi còn bao ảo vọng
Mê muội, mù mờ trong bóng tối vong thân
Chẳng muốn tin một Thiên Chúa từ nhân
Nghi nan, phủ nhận hồng ân cứu rỗi
Thần Chân Lý của Chúa Cha, diệu vợi
Sẽ âm thầm làm mới cõi tâm linh
Cho nhân gian thấu tỏ một mối tình
Yêu đến hiến mạng mình trên thập giá
Thần Chân Lý nguồn ánh quang nhiệm lạ
Soi lối vào sự thật của xót thương
Biến lòng ai kiêu ngạo nên khiêm nhường
Mời đón nhận Lời Tin Mừng cứu rỗi
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự tới
Giữa lòng người, giữa thế giới u minh
Cho nhân gian tin cậy mến hết tình
Chúa Giê-su, vị Cứu Tinh duy nhất
Ai sống trong Người, sống trong Sự Thật
Sự Thật là, có thật phúc trường sinh
Cho con vui tín thác trọn đời mình
Vào lòng xót thương, an bình, muôn thuở














Nhận xét góp ý