314. SỰ THẬT ĐƯA CON ĐẾN TỰ DO
Suy niệm Ga 3, 16-21
Thứ Tư Tuần 2 Phục Sinh, ngày 15-4-2026
Hương Nam, 07-4-2026
“Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến
để thế gian nhờ Người mà được cứu độ”.
Làm sao thấu hiểu được Thiên Chúa
Nếu Thần Khí không mở trí mở lòng
Làm sao tin cậy vững, mến yêu nồng
Nếu Thần khí không mở lòng, mở trí
Lạy Chúa Thánh Thần là Thần Khí
Người thổi con đến chân lý, tự do
Nếu qua sông ắt phải lụy đò
Thì đến với Chúa, ắt phải nhờ Thần Khí
Xin soi dẫn con tìm theo chân lý
Cho lòng con thôi mụ mị dối gian
Chúa là tình yêu, là ánh sáng, là bình an
Chúa đã ban, Con Một Người xuống thế
Người mạc khải một mối tình trọng thể
Cha yêu nhân loài, Con hiến tế vì yêu
Cho ai tin sẽ được phúc huyền siêu
Là được sống đời đời trong Thiên Chúa
Làm sao thấu hiểu được Thiên Chúa
Nếu không nhờ mạc khải của Lời Yêu
Và Thánh Thần trong huyền nhiệm cao siêu…
Xin tạ ơn Chúa, muôn đời tạ ơn Chúa
Lạy Chúa Giê-su
Con tín thác vào Chúa…
Là Sự Thật đưa con đến Tự Do














Nhận xét góp ý