TIỄN BIỆT ĐÓA HỒNG CA VIÊN
Maria Long Lanh, 13/04/2026
(Thương tặng hương hồn em Têrêsa Thùy Vân)
Lời ca còn đọng trên môi
Mà nay em đã về trời xa xăm
Terexa Vân – đóa hoa răm
Nụ cười tỏa nắng, mười rằm chẳng phai.
Dáng người nhỏ nhắn, hăng say
Nhiệt tâm chăng ngại, đong đây mên yêu
Thánh đường mỗi sáng, mỗi chiều
Đáp ca em hát, dắt dìu lòng nhân
Nay ca đoàn vắng bóng Vân
Cung đàn hỗng nhịp, cung trần ngẩn ngơ
Tiếng ca dâng Chúa bấy giờ
Trở thành ký ức, thành thơ trong lòng
Ngài gọi em giữa xuân đời
Gác lại dang dở, về nơi vĩnh hẳng
Trên cao lấp lánh ánh trăng
Ca đoàn thiên quốc sẵn sàng đón em
Thôi không còn những ưu phiền
Ngủ ngon em nhé, về bên nhan Ngài
Lời ca dâng Chúa chẳng phai
Nguyện xin che chở sớm mai rạng ngời














Nhận xét góp ý