304. NHÂN CHỨNG PHỤC SINH
Suy niệm Mc 16, 9-15
Thứ Bảy, Tuần Bát Nhật Phục Sinh, 11-4-2026
Ba Chuông, 23-3-2026
“Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng”
Đã biết, đã yêu Chúa Phục Sinh
Thì xin sống lại linh hồn mình
Sống tin cậy mến duy Thiên Chúa
Sống xót thương nhau một mối tình
Chịu chết vì yêu là hạnh phúc
Hy sinh vì nghĩa nên an bình
Linh hồn thân xác thuộc về Chúa
Là sống Tin Mừng Chúa Phục Sinh
Đã biết, đã yêu Chúa Phục Sinh
Thì thôi mơ nghĩ chuyện hư vinh
Khiêm nhường phục vụ cho tàn sức
Nhiệt huyết hy sinh đến tận tình
Cứ mãi cho đi điều tốt đẹp
Còn hoài hiến tặng nghĩa tươi xinh
Chúa yêu thêm sức nồng tình mến
Môn đệ thừa sai Chúa Phục Sinh
Đã biết, đã yêu Chúa Phục Sinh
Thì xin thực hiện cuộc đăng trình
Về nơi dối trá xây thành thật
Đến chỗ nghi ngờ dựng mến tin
Dập tắt ước mơ đời tạm bợ
Thắp lên hy vọng cõi trường sinh
Lòng thương xót Chúa không bờ bến
Thế giới an vui phúc thái bình














Nhận xét góp ý