301. ĐƯỜNG THÁNH GIÁ LÀ ĐƯỜNG HY VỌNG
Suy niệm Lc 24, 35-48
Thứ Năm, Tuần Bát Nhật Phục Sinh 09-4-2026
Hương Nam 22-3-2026
“Đấng Kitô phải chịu thương khó như vậy, rồi mới được tôn vinh”
Đang kể chuyện trên đường lui, chưa dứt
Chúa đã hiện ra, đứng giữa, phán lời:
Bình an cho các con
Này, Thầy đây, đừng sợ!
Và cũng chẳng có chi mà ngượng ngợ
Tay chân Thầy nè, chớ phải ma đâu…
Chúa thấu hiểu lòng môn đệ lao xao
Chưa biết rẽ hướng nào là chân lý
Bởi Chúa sống lại là điều kỳ vỹ
Ai dễ gì hiểu thánh ý huyền siêu
Chính Đấng Phục Sinh phải giải nghĩa yêu
Yêu là chết, là liều mình cứu mạng
Người dám chết mới có quyền rao giảng
Rằng tôi yêu và tôi sống lại rồi…
Ôi chân lý của tình yêu tuyệt vời
Đoàn môn đệ lòng rạng ngời ý sống
Đường Thánh Giá là Con Đường Hy Vọng
Cho người yêu, cho cả người được yêu
Con phải là chứng nhân
của Hy Vọng, của Tình Yêu
Ai dám chết vì yêu là người thánh
Lạy Chúa Giêsu, lòng con hoang lạnh
Bỗng ấm lên ánh lửa Chúa Phục Sinh
Xin cho con dám chết cuộc đời mình
Để làm chứng cho Mối Tình Cứu Rỗi














Nhận xét góp ý