226. ĐỪNG THỬ THÁCH THIÊN CHÚA
Suy niệm Mc 8, 11-13
Thứ Hai, Tuần 6 Thường Niên, 16-2-2026
ả giang hồ, 10-2-2026
“Tại sao thế hệ này xin điềm lạ?”
Lòng tôi ơi, sao vẫn hoài ngờ vực
Rằng Chúa mình có thực đấng quyền linh
Xin và xin, mà Người mãi lặng thinh
Chẳng đáp chút tình, ban thêm điềm lạ
Lòng tôi hỡi, sao còn hoài chai đá
Tưởng Chúa mình loài thiên hạ nói suông
Thử thách xem có tài phép phi thường
Mới dám tin tưởng, mến thương, tôn phục
Lòng tôi hỡi, sao còn hoài sỉ nhục
Đấng quyền năng chẳng hiện thực quyền năng
Cho người phàm tin bằng mắt phàm nhân
Thỏa điều ước mới là ân là phước
Lòng tôi hỡi sao còn hoài ngang ngược
Đòi Chúa mình ban bằng được điều xin
Thì mới là bậc thần thánh, thiêng linh
Còn không thể, thì vái xin thọ tạo
Chúa buồn lòng, thế hệ này ngỗ ngáo
Người chẳng ban điềm lạ nào nữa đâu
Bởi lòng người chai đá đã quá lâu
Chỉ muốn thỏa những khát khao phàm hạ
Lòng tôi hỡi, đừng xin thêm điềm lạ
Bởi đời mình, tất cả, đã hồng ân
Của trời cao, chẳng phải của gian trần
Chúa ban tặng, âm thầm mà vĩ đại
Mau sám hối, hỡi lòng tôi biệt phái
Tin Chúa đi, Đấng từ ái, quyền uy
Người đã ban muôn ơn phúc diệu kỳ
Cho nhân thế được độ trì vĩnh cửu














Nhận xét góp ý