224. BẺ TẤM BÁNH ĐỜI
Suy niệm Mc 8, 1-10
Thứ Bảy, Tuần 5 Thường Niên, 14-2-2026
Ba Chuông, 08-2-2026
“Tất cả đều ăn no”
Năm chiếc bánh, và hai con cá nhỏ
Thì làm sao nuôi nổi cả ngàn dân
Bàn tay Chúa uy quyền và khoan nhân
Làm bánh cá nên ngàn phần, no đủ
Trên đường về nhà, không ai đói xỉu
Nhưng an bình nhờ sức sống hân hoan
Tất cả cùng ăn, lương thực Chúa ban
Bánh cá hóa nhiều, vô vàn kỳ diệu
Chúa không muốn con cái Người đói xỉu
Trên đường về quê vĩnh cửu, thiên thu
Người thương ban duy tấm bánh Giê-su
Nên sức thiêng cho ngàn dân vững bước
Ôi! Tấm bánh Giê-su là hồng phước
Chúa thương ban và mong ước sẻ chia
Tấm bánh bẻ ra, cho tất cả ai kia
Đang đói khát bên rìa đời dâu bể
Phép lạ bánh hóa nhiều, trọng thể
Sẽ tỏa lan khắp nhân thế địa cầu
Sẽ còn dài muôn thế hệ mai sau
Sẽ nối kết muôn ngàn dân nên một
Tạ ơn Chúa, Đấng giàu lòng thương xót
Ban cho con người tấm bánh Giê-su
Xin cho chúng con đón nhận tình Người
Và bẻ tấm bánh đời, nuôi nhân thế














Nhận xét góp ý