221. CHÚC MỪNG
Suy niệm Mc 7, 24-30
Thứ Năm Tuần 5 Thường Niên, 12-2-2026
ả giang hồ, 06-2-2026
CHỊ PHÊ-NI-XI NGƯỜI LƯƠNG
“Những con chó ở dưới gầm bàn
cũng ăn những mụn bánh rơi của con cái”
Chị Phê-ni-xi đến xin Chúa cứu chữa
Cho con mình bị quỷ ám lơ ngơ
Chị vững tin, vững cậy, kiên trì chờ
Chúa ra vẻ như thờ ơ, hờ hững
Chị Phê-ni-si lời thưa ngập ngựng
Dẫu có là những mảnh vụn bánh rơi
Thì cũng xin cho được hưởng ơn trời
Chẳng sỉ diện, chẳng ngại đời khi bỉ
Chúa trân quý người đơn sơ, thành ý
Cứ kêu xin, và liên lỉ kêu xin
Vững lòng tin Chúa thử thách lòng tin
Chúa ban thưởng vì trung kiên tin tưởng
….
Ôi, Chúa ôi, con nghe lòng sần sượng
Bởi đức tin con ngờ ngượng đáng hổ ngươi
Được thì tin, chẳng được, vội buông xuôi
Cứ ngủng ngẳng, nửa vời, rồi than trách
Xin giúp con biết Chúa đang thử thách
Để lòng tin nên sạch những nghi nan
Ai kiên trì kêu khấn, sẽ hân hoan
Vì Chúa thưởng gấp ngàn lần mong đợi
Chúc mừng chị Phê-ni-xi rất mới
Nhờ đức tin tuyệt đối Chúa xót thương
Chúc mừng chị Phê-ni-xi người lương
Chị đã tin Chúa xót thương tuyệt đối…














Nhận xét góp ý