179. GIÚP NHAU ĐẾN VỚI ƠN THA THỨ
Suy niệm Mc 2, 1-12 (16-1-2026)
Tặng anh Sáu Chắc và anh chị em Legio Cần Thơ
M. Sao Khuê 12-1-2026
“Con Người có quyền tha tội dưới đất”
Rỡ mái nhà, thòng bệnh nhân xuống
Chúa Giê-su, cảm cảnh, xót xa
Người chữa lành và thứ tha
Bởi Người, Đấng có quyền tha tội
Từ câu chuyện Tin Mừng diệu vợi
Thương bạn mình can đảm ra tay
Đến chuyện mấy môn đệ thừa sai
Giúp bạn mình đến tòa giải tội:
Nhớ hôm ấy, đông người đến nỗi
Phải xếp hàng dài nối đuôi nhau
Các anh em bàn tính với nhau
Thôi, khiêng đại bệnh nhân lên trước
Có người không vui, người hiểu được
Cha thời mừng giải tội cho anh
Nỗi vui mừng hạnh phúc long lanh
Nhờ các bạn hiệp hành tốt bụng
Nhờ mọi người cảm thông, nhường nhịn
Anh được tha tội kín lâu năm
Vâng, những tội nhân
Mong bận tâm, mong hỏi, mong thăm
Mong an ủi, thắp niềm hy vọng
Mong được xót thương, được cứu sống
Cả phần xác, lẫn phần linh hồn
Môn đệ thừa sai cũng ước mong
Cho người được sống vui với Chúa
Không để nằm lỳ trong tội nữa
Đến tòa hòa giải được thứ tha
Tin Mừng vui đến hết mọi nhà
Được Chúa thứ tha, và cứu rỗi…














Nhận xét góp ý