174. ĐIỆP KHÚC YÊU THƯƠNG
Suy niệm Mc 1, 14-20
Ngày 12 tháng 1. Thứ hai tuần 1 TN
M. Sao Khuê, 08-01-2026
“Hãy ăn năn sám hối
và tin vào Tin Mừng”
Là điệp khúc của lòng Chúa xót thương
Mời thế nhân hưởng nguồn ơn cứu rỗi
Chúa biết rõ phận người là lầm lỗi
Lầm vì lòng mê muội tự ban sơ
Lỗi vì yêu cái tôi rất dại khờ
Thật bé nhỏ mà tưởng chừng to lớn
Chiếc bình sành đòi làm ông thợ gốm
Còn kiêu căng muốn lộng ngữ lộng ngôn
Chừng không ai dựng nên cả xác hồn
Tự mình có, cuộc đời mình tự có
Biết buồn đau đi, hỡi người đây kẻ đó!
Buồn vì vô ơn, phủ nhận đấng tác sinh
Đau vì xua tay chối bỏ một cuộc tình
Tình Thiên Chúa hiến mình, yêu nhân loại
Sám hối đi, và quyết tâm hoán cải
Thôi bước vô thần, thôi mê mải phù vân
Đổi mới đi, nên khiêm nhượng vô ngần
Tin vào Chúa, sống theo Tin Mừng Chúa
Và bấy giờ, Chúa Giê-su mở cửa
Đón vào cõi trời, miền đất hứa vinh quang
Điệp khúc xót thương còn mãi vọng vang
Chúa Giê-su, vẫn còn đang chờ đợi…
Theo Chúa nhé, người ơi mau bước tới
Chúa sẽ chúc lành cho môn đệ thừa sai
Cùng Chúa đi, đi khắp cả nhân loài
Điệp khúc yêu thương…nối dài toàn thế giới…
“Hãy ăn năn sám hối
và tin vào Tin Mừng Chúa Giê-su…














Nhận xét góp ý