GIÚP NHAU ĐẾN VỚI BÍ TÍCH HÒA GIẢI
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=rdp-T9jbKRc
09/01 THỨ SÁU TRONG TUẦN HIỂN LINH
1Ga 5,5-13; Lc 5,12-16
“Lập tức người ấy khỏi phong hủi” (Lc 5, 13)
Thánh Luca tường thuật: “Một người mình đầy phong hủi, thấy Chúa Giêsu, liền sấp mặt xuống đất, van xin Ngài rằng: “Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch”.
Và Chúa Giê-su đã chữa cho người ấy được lành sạch.
Ai biết mình bệnh nan y, mà không khát khao cho khỏi bệnh và tìm đủ mọi cách để chữa cho lành bệnh? Ai biết mình mắc bệnh phong hủi gớm ghiếc đau đớn, mà không mong mỏi, và tìm thầy chạy thuốc cho được khỏi bệnh, cho được trở lại tình trạng xinh đẹp an lành? Không ai muốn phải bó tay, chịu chết!
Người Việt ta vẫn nói: “Còn nước, còn tát” nghĩa là không thể bỏ cuộc, nhưng bằng mọi giá phải bảo vệ sức khỏe, bảo vệ sự sống cho đến cùng, Ấy là chuyện sức khỏe, sự sống phần xác. Còn chuyện sức khỏe phần linh hồn và sự sống đời sau thì sao?
Có thể ai trong chúng ta cũng nhận ra điều này là: không thiếu những người biết mình vướng mắc đủ mọi thứ tội lỗi nặng nề, mà vẫn cố tình ở lỳ trong tình trạng tội lỗi, không khao khát được chữa lành, không muốn sống công chính, không tìm đến Chúa Giê-su nơi tòa hòa giải để xưng thú và van xin ơn chữa lành, ơn thứ tha. Tại sao có chuyện vô lý đến như thế?
Hóa ra, người biết chăm lo cho sức khỏe của phần linh hồn và quyết lòng bảo vệ sự sống đời sau trong Nước Thiên Chúa, thì thường xuyên xét mình mỗi sáng, mỗi tối, thường xuyên đau buồn sám hối những tội lỗi đã phạm với Chúa và với tha nhân, và siêng năng đến với Bí Tích Hòa Giải để gặp gỡ Chúa Giê-su.
Ước gì các gia đình nhắc nhau và giúp nhau đến với Bí tích hòa giải. Có người nói: “Dám khuyên con sốt sắng xưng tội, là giúp con sống bình an, hy vọng và thành công trên đời nữa”.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình tin tưởng Chúa Giê-su đang chờ đợi nơi tòa giải tội, để ban ơn thứ tha và cứu rỗi. Amen.














Nhận xét góp ý