165. BÁNH VẪN HÓA RA NHIỀU
Suy niệm Mc 6, 34-44
Ngày 6 tháng 1 năm 2026
gã tuần phiên, 03-1-2016
Bánh vẫn hóa ra nhiều
Nhờ mẹ yêu, những buổi chiều về muôn
Nhờ cha cần mẫn, thức khuya dậy sớm
Bữa cơm nhà, nhiều bổ dưỡng, thơm ngon
Bánh vẫn hóa ra nhiều
Nhờ những lòng yêu chung tay làm phép lạ
Người nghèo đói, rày được no đủ cả
Cơm bánh ấm dạ, tình nhân ái ấm lòng
Bánh vẫn hóa ra nhiều
Nhờ những chắt chiu, vì yêu chia sẻ
Nhờ ngộ ra mọi người là huynh đệ
Trong mái gia đình, một Thiên Chúa là Cha
Bánh vẫn hóa ra nhiều
Tấm Bánh Tình Yêu hiến dâng mạng sống
Để tất cả được ăn no, được vui sống
Sống sự sống của người hiến mạng sống vì yêu
Bánh vẫn hóa ra nhiều, tấm bánh huyền siêu
Từ hạt lúa Nước Trời được gieo vào lòng đất
Hạt lúa mì chịu đớn đau, chịu nghiền nát
Tấm bánh trao người, thơm ngát hương yêu
Bánh vẫn hóa ra nhiều, hóa ra nhiều
Nơi góc phố, nơi tiêu điều, nơi cùng khổ
Những môn đệ thừa sai đang ở đó
Bẻ đời mình ra, mẫu bánh nhỏ, cho đi…














Nhận xét góp ý