162. NƯỚC MẮT MẸ
ả giang hồ, 03-1-2026
Tháng 1, kính Thánh Gia
Nước mắt Mẹ, quý hơn vàng
Là nước mắt rỡ ràng hạnh phúc
Nhìn con yêu nên nhục thể xinh tươi
Những giọt châu đẹp như ngọc tinh khôi
Thành chuỗi ngọc lúc con vui nhập thế
Cảm ơn cuộc đời, bể dâu, dâu bể
Cho con người có Mẹ đẹp tình sâu
Nhiều thương đau, giàu kim lệ, ngọc châu
Hoa thắm sắc, trái ngọt ngào ân sủng
Cảm ơn cuộc đời, gieo neo, nghèo túng
Để mẹ giàu lòng chịu đựng hân hoan
Chỉ vì yêu, cho con được bình an
Mừng phải khóc, ngày thành toàn lý tưởng
Cảm ơn cuộc đời, không hề khoan nhượng
Để mẹ giàu ơn độ lượng thứ tha
Những lỗi lầm dẫu đau buốt xót xa
Đôi dòng lệ đã đủ là thương xót
Cảm ơn cuộc đời, chua cay đắng đót
Mẹ vẫn là suối dịu ngọt an vui
Con hồn nhiên xinh dáng lụa vào đời
Nước mắt mẹ là lời yêu tha thiết
Chiều đã về, vết chân chim ly biệt
Mắt mẹ mờ, vì đã kiệt dòng châu
Nhớ con yêu tiếng bập bẹ ban đầu
Nghe con nói, như thuở nào bập bẹ
Ôi đôi mắt, đôi tai không còn trẻ
Mà tấm lòng của mẹ mãi còn xuân
Xuân trong con, và xuân cả gian trần
Nhờ phúc mẹ, hồng ân xuân thế giới…














Nhận xét góp ý