161. CHÚA CHO CON MỘT MÁI NHÀ
M. Sao Khuê, 03-1-2006
Tháng kính Thánh Gia
“Chúa cho con một mái nhà
ấm tình mẹ, ấm tình cha”
Thử hỏi xem, có mãi ấm thật thà
Hay chỉ ấm, khi an hòa, vui lắm?
Vâng! Tình mẹ có còn ấm
khi tấm chăn đời bị lũ cuốn trôi ?
Tình cha có còn ấm
khi chỉ còn chiếc giường côi lặng lẽ?
Tình nhà mình có còn ấm
khi các căn phòng đều vắng vẻ?
khi mái nhà bỗng quạnh quẽ hoang vu?
Chắc chắn sẽ là, tình rét buốt tới muôn thu
Nếu nhà mình không có Chúa Giêsu hiện diện…..
Ôi dòng đời, có quá nhiều thay biến
Và lòng người cũng lắm biến, nhiều thay
Ước ấm êm, là kinh nguyện mỗi ngày
Cùng cầu khẩn, cho tình này bền vững
Lạy Chúa Giê-su, xin Người ngự xuống
Ở với chúng con trong mái nhà này
Xin Lời Người ấp ủ chúng con đây
Luôn có Chúa giữa những ngày tàn úa
Dẫu đói nghèo hay sang giàu nhung lụa
Chúa vẫn là nơi nương tựa an tâm
Đời trần gian nào dám ước trăm năm
Chỉ mong Chúa cứ âm thầm ở lại
Dẫu chắc có nỗi đau nào tê tái
Cũng bằng lòng vâng ý Chúa mà vui
Có tang thương, có ly biệt, ngậm ngùi
Vẫn tín thác vào Người là hạnh phúc
Chúa cho con một mái nhà nhẫn nhục
Ấm tình nhau, trong tình Chúa Giê-su…














Nhận xét góp ý