158. ÁNH SÁNG THẾ GIAN
gã tuần phiên, 01-01-2026
“Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14)
Môn đệ thừa sai!
Môn đệ thừa sai!
Chúa thương yêu cõi đất nầy
Xuống làm người thế tháng ngày trần gian
Đồng hành nhân loại tân toan
Vì thương xót, vẫn bình an vui mừng
Có khổ đau, có khốn cùng
Có sỉ nhục, có gian truân, vô tình
Có tha thứ, có hy sinh
Có kham nhẫn, có lặng thinh yêu người…
Nơi cõi đất, ở giữa đời
Người là ánh sáng từ trời xót thương
Xua tan bóng tối sầu vương
Thắp hy vọng, xóa đoạn trường xót xa
Chúa thương mời gọi chúng ta
Hãy là ánh sáng chan hòa trần gian
Ánh xót thương, sáng vô vàn
Tin Mừng chiếu tỏa bình an lâu dài
Môn đệ thừa sai!
Môn đệ thừa sai!
Xin đừng thổi tắt đèn ai
Để đèn mình sáng lạc loài, lẻ loi
Cùng sáng lên, cùng chiếu soi
Cho toàn thế giới rạng ngời mến thương
Trần gian nên cõi Thiên Đường….














Nhận xét góp ý