128. THẸN THÙNG VÀ SÁM HỐI
Suy niệm Mt 21, 28-32
Thứ ba, tuần 3 Vọng, 16-12
gã tuần phiên, 25-11-2025
“Gioan đến và những kẻ tội lỗi tin ngài”.
(Mt 21, 28-32)
Nói với Chúa rằng con tin vào Chúa
Mà có tin đâu, chỉ nói cho đẹp thôi
Nếu chỉ tin nơi chót lưỡi đầu môi
Thì khác chi con dối lừa Thiên Chúa
Bởi, con không chọn Chúa là nơi nương tựa
Lại gối đầu cậy dựa bóng phù vân
Ngủ giấc say trên nhung lụa gian trần
Tưởng của cải theo con về vĩnh cửu
Đến bao giờ mới ngộ người, sám hối
Có kịp không, còn nhớ lối về không
Hay cuốn trôi theo ảo ảnh bềnh bồng
Có tiếc nuối cũng chẳng còn cơ hội
Chúa nhắc nhở: kìa bao người tội lỗi
Rồi sẽ vào Nước Thiên Chúa trước con
Bởi đã sám hối, và sám hối thật lòng
Thật lòng tin yêu, không đầu môi chót lưỡi
Xin cho con thẹn thùng vì mê muội
Tưởng nói con tin, là Chúa tin con ngay
Ai dè đâu mọi sự thật phơi bày
Chúa thấu suốt cõi lòng này gian dối
Xin cho con thẹn thùng và sám hối
Thật lòng tin, Chúa cứu rỗi đời con
Thật lòng cậy, Chúa thành lũy bình an
Thật lòng mến, Chúa vô vàn thương xót
Cho con vào Nước Chúa,
dẫu có là sau chót… Amen.














Nhận xét góp ý