KHÁT VỌNG HIỀN LÀNH KHIÊM NHƯỢNG
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=0BmwHbYhrNc
11/12 THÚ NĂM TUẦN 2 VỌNG
Is 41, 13-20; Mt 11, 11-15
“Chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả” (Mt 11, 11)
Nhiều người nghe lời kêu gọi của Gioan mà sám hối và chịu phép rửa để dọn lòng đón Đấng Cứu Thế đến, nhưng cũng không thiếu những người lòng chai dạ đá, cứng lòng tin.
Những người chưa sám hối có thể là vì họ chẳng khao khát Đấng Cứu Thế, hoặc vì mãi còn lưu luyến những chuyện bất chính phàm trần. Họ cứng tin là do lòng kiêu căng. Họ bám víu vật chất cũng là do kiêu căng, dẫn tới chỗ mê muội.
Chúa Giê-su đến để cứu con người khỏi vòng vây kiêu căng của ma quỷ, để con người được Thiên Chúa xót thương cứu độ. Vì thế, Chúa nói ông Gioan cao trọng vì sứ vụ Thiên Chúa đã trao, nhưng kẻ bé mọn trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Vậy, ai nên giống Chúa Giê-su hiền lành khiêm nhượng, mới chiếm được Nước Trời, và sẽ nên cao trọng trong Nước Trời.
Ước gì các gia đình chiến đấu anh dũng để loại bỏ cái tôi kiêu căng của mình. Chúa nói: “Phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy. Những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được nước trời”.
Làm người, ai cũng có lòng kiêu căng. Kiêu căng là bệnh di truyền từ tội nguyên tổ. Và ma quỷ thì luôn xúi giục con người kiêu căng để bất cần Thiên Chúa và đánh mất ơn cứu độ.
Nhưng lấy đâu ra sức mạnh mà chiến thắng được lòng kiêu căng. Các cụ chia sẻ một kinh nghiệm nhỏ rằng: “Ai yêu mến Chúa Giê-su hết lòng, thì học nơi Người và sống với Người sự hiền lành khiêm nhượng, mới có thể loại trừ tính kiêu căng”.
Ước gì các gia đình yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và cụ thể là yêu mến Chúa Giê-su, Đấng Cứu Thế hiền lành khiêm nhượng. Chỉ có hiền lành khiêm nhượng mới xứng đáng là môn đệ Chúa Giê-su và xứng đáng làm môn đệ thừa sai của Người.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình đón nhận, yêu mến, học sống và sống hiền lành, khiêm nhượng vì yêu với Chúa Giê-su Amen.














Nhận xét góp ý