120. CÕNG TRÊN VAI GẦY, ẴM VÀO LÒNG ẤM
Suy niệm Mt 18, 12-14 (thứ 3 tuần 2 Vọng)
gã tuần phiên 22-11-2015
“Chúa không muốn những kẻ bé nhỏ phải hư đi”.
(Mt 18, 14)
Mục tử xót thương, tìm con chiên lạc
Ẵm vào lòng ấm, cõng trên vai gầy
Tìm em tội lỗi thất vọng buông tay
Cõng trên vai gầy, ẵm vào lòng ấm
Mục tử dám liều dám bỏ trời cao thẳm
Bước xuống đời, cùng thấp cõi nhân gian
Đi muôn nơi, khắp xó xỉnh tồi tàn
Tìm cho được người mình yêu da diết
Ôi người yêu, đã đến hồi khánh kiệt
Chút tàn vong bên bờ biệt tử sinh
Ảo ảnh ơi chung thủy với em mình
Hay vùi dập xuống vũng sình lầy lội
Lòng xót thương lớn hơn ngàn tội lỗi
Ẵm em về trời đất mới an yên
Vui mừng đi, cuộc sống rất hồn nhiên
Muôn khúc nhạc rất diệu huyền thánh đức
Tạ ơn Chúa trái tim nồng thổn thức
Tìm em chiên, em tội lỗi mất xa
Chúa nhân từ, luôn rộng lượng thứ tha
Không để em hư đời rồi vong mạng
Khắp trần gian đang chan hòa ánh sáng
Đón Ngôi Hai, vị Mục Tử Giáng sinh
Xin cho con nghe ấm lại lòng mình
Niềm hy vọng an bình thân thơ dại














Nhận xét góp ý