Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Một 2026
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 12    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

KHÁT VỌNG THỰC THI LÒNG THƯƠNG XÓT

PM. Cao Huy Hoàng

https://www.youtube.com/watch?v=k9u1aHgS0II

09/12 THÚ BA TUẦN 2 VỌNG

Is 40, 1-11; Mt 18, 12-14

“Chúa không muốn những kẻ bé nhỏ phải hư đi” Mt 18, 14)

Thời nào, xã hội nào cũng có những kẻ thấp cổ bé miệng, nghèo khổ bần cùng, tật nguyền xấu xí, ít vốn học kém hiểu biết, lỡ thì côi cút bất hạnh…Họ luôn là thành phần bị xã hội xem thường, khi bỉ, bất giao, bỏ rơi. Ngay trong cộng đoàn của những người tin vào Chúa Ki-tô, mà vẫn chưa bỏ được cái lối sống phân biệt ấy. Có những người đáng lý ra phải tìm đến người bé nhỏ vì sứ vụ của mình, thì đã không tìm đến họ, lại còn lạnh nhạt, ơ hờ với họ; và tồi tệ hơn, lại cắm cúi nuông chiều, lịch sự, o bế những người giàu có, thế giá, đôi khi còn thỏa hiệp với kẻ có quyền thế xã hội, để mình được an thân.

Đấng Cứu Thế là Thiên Chúa cao sang quyền phép, lại có thể bước xuống chỗ tồi tàn, tang tóc này, để an ủi, cảm thông, băng bó những thương tích cuộc đời, để đi tìm con chiên bé nhỏ lạc lối, cõng nó trên vai mang về với đoàn chiên hạnh phúc an vui.

Còn chúng ta, nếu chẳng dám đi ra khỏi cái vỏ ốc ích kỷ của mình, thì làm sao có thể ra đi và đến được với người thấp bé. Cách đối xử phân biệt và loại bỏ ấy trong xã hội ngày càng nhiều, cho thấy số người tin cậy vào quyền phép của vật chất ngày càng đông. Họ đang đi ngược với tinh thần của Tin Mừng.

Ước gì mỗi người luôn nhớ chính mình là con chiên lạc đã được Thiên Chúa miệt mài đi tìm, và cõng về cách yêu thương trìu mến. Vì thế, sứ vụ bước xuống viếng thăm kẻ thấp bé, nghèo hèn, đi tìm con chiên nhỏ lạc lối và cõng nó về, vẫn luôn là sứ vụ chính yếu của “những môn đệ thừa sai” – như Chúa Giê-su nói: “Trước tiên, hãy tìm con chiên lạc nhà Israel”.

Con chiên lạc bé nhỏ, không ở đâu xa, có khi là vợ, là chồng, là con cái trong nhà, là bạn bè anh em thân cận xóm giềng!

Lạy Chúa, xin cho các gia đình mặc lấy lòng thương xót của Chúa, mà thi thố lòng thương xót cho người, cho đời. Amen.

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*