117. ĂN NĂN VÀ THỐNG HỐI
Suy niệm Mt 3, 1-12
Chúa Nhật 2 vọng, 7-12-2025
gã tuần phiên, 19-11-2025
“Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”
(Mt 3, 1)
Hãy ăn năn thống hối,
vì Nước Trời gần đến
Ăn năn tội, tội không tin cậy mến
Nghi ngờ quyền năng, phủ nhận Chúa xót thương
Tội yêu thế gian, chẳng ngưỡng vọng thiên đường
Chẳng mong đợi vì chẳng cần Chúa đến
Ăn năn tội phai nhòa tình thương mến
Hẹp lòng từ bi, nhạt đức khoan dung
Tội kiêu căng hóa ích kỷ chẳng cùng
Sinh vô cảm, không chung đời chung phận
Ăn năn tội tỵ hiềm nuôi thù hận
Giết đời nhau chẳng cần đạn cần đao
Lời ác độc đủ làm người lao đao
Rồi chênh chao, phải đổ nhào, ngã quỵ
Ăn năn tội yêu người không thành ý
Một cho đi, mà đôi tỷ nhận về
Nói yêu người, để mình thỏa cơn mê
Người chết dở vì lời thề gian dối
Ăn năn tội và thành tâm sám hối
Mau đền bù và đổi mới người ơi
Đền uy danh, thờ phượng Chúa mà thôi
Đổi gian dối thành thật thà thương mến
Chúa sẽ đến, Người vui mừng ngự đến
Cõi lòng ai tinh tuyết những niềm thương
Rất đỗi đơn sơ, rất đỗi khiêm nhường
Cõi lòng ấy thành thiên đường hạnh phúc
Xin giúp con, tím đau buồn, thổn thức
Tím khát khao nên thành thực sống yêu
Yêu Chúa luôn, yêu mến Chúa thật nhiều
Yêu mến mọi người vì yêu mến Chúa…














Nhận xét góp ý