111. CÓ CHÚA LÀ HẠNH PHÚC
Suy niệm Lc 10: 21-24
Thứ ba tuần 1 vọng
M. Sao Khuê, 18-11-2025
“Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Thánh Thần”
(Lc 10, 21)
Thông thái khôn ngoan trần thế à
Làm sao chạm tới lẽ cao xa
Bao điều mầu nhiệm suy khôn thấu
Bấy việc diệu kỳ nghĩ chẳng ra
Từ đấng cao sang ngôi Chúa cả
Nên loài thấp mọn kiếp người ta
Phúc ai bé nhỏ và khiêm nhượng
Được thấy quyền năng của Chúa Cha
Ai sống đơn sơ sống thật thà
Như đời cây cỏ như đời hoa
Bình an thanh thản trong tay Chúa
Hạnh phúc hồn nhiên dưới mắt Cha
Mong Chúa Giê-su khai lối hiểu
Nhờ Lời Con Chúa mở lòng ra
Ấy người sẽ thấu bao huyền nhiệm
Thiên Chúa tình thương mãi thiết tha
Hạnh phúc lớn lao, hạnh phúc là
Được nhìn được thấy Con Một Cha
Là Ngôi Thiên Chúa trên trời thẳm
Xuống phận người ta dưới đất xa
Thắp sáng hào quang ơn cứu rỗi
Xua tan bóng tối phúc thương tha
Cầu xin Chúa ngự nhà con nhé
Hạnh phúc thiên thu, hạnh phúc là…














Nhận xét góp ý