CHU TOÀN BỔN PHẬN PHỤNG SỰ CHÚA
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=KpE40sD_Ehs
11/11 THỨ BA TUẦN 32 TN
Kn 2,23-3,9; Lc 17,7-10.
“Chúng tôi là đầy tớ vô dụng: vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm”
Có nhiều người vẫn thường nói: “Tôi, nhà tôi, con tôi làm việc cho Chúa, cho Giáo Hội…”, và vì thế, họ cứ tỏ ra hãnh diện đến mức tự phụ mình đạo đức, và xem những người không “làm việc cho Chúa” là chưa đạo đức, chưa sống đạo.
Có người lại nói: “Làm việc cho Chúa thì Chúa sẽ trả công” cho nên có người lại trách Chúa rằng “Con đã làm việc cho Chúa mà Chúa chẳng trả công, cứ để con nợ nần khốn khổ mãi”
Ông Tư thường không đồng tình, bởi: “Cách suy nghĩ ấy, cách nói ấy nghe có gì sai sai. Chúa có bảo con phải làm gì cho Chúa đâu. Ngay cả việc ca tụng Chúa, nếu chúng ta không ca tụng Chúa thì đá kia nó cũng reo lên mà. Thôi thì đừng nghĩ mình làm việc cho Chúa, cho Giáo Hội, để lại phải nghĩ đến chuyện công trạng, công bằng, trả công, đòi công, công nợ. Mong ai cũng hiểu cho rằng: chúng ta phải làm việc bổn phận của mình đối với Chúa, với nhau, và với mọi người, là để tạ ơn Chúa, chứ không phải để Chúa tạ ơn mình, trả công cho mình”.
Chúa Giê-su hôm nay nói rõ ràng: “Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không?
“Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: “Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm”.
Ước gì các gia đình nhận ra tất cả là hồng ân Chúa ban, và chu toàn bổn phận tạ ơn Chúa, là tin cậy yêu mến Chúa, sống Lời Chúa dạy và phụng sự Chúa trong hết thảy mọi người.
Và ước gì, khi tất cả chu toàn bổn phận với tâm tình “tôi tớ vô dụng”, sẽ xây dựng được tình hiệp nhất cộng đoàn bền vững.
Lạy Chúa, xin giúp các gia đình sống Lời Chúa dạy, làm việc phụng sự Chúa và cho phần rỗi đời đời trong Nước Chúa. Amen.














Nhận xét góp ý