71. XÁC LOÀI NGƯỜI SỐNG LẠI
Suy niệm, Lc 20, 27-38
Ba chuông, 02-11-2015
“Thiên Chúa
không phải là Thiên Chúa của kẻ chết,
mà là của kẻ sống” (Lc 20, 38)
Người đời này, tưởng đời sau
Cũng danh lợi dục đủ màu đủ hương
Vợ chồng, ân nghĩa, mến thương
Không còn đau khổ, đoạn trường bi ai
Mơ cõi ấy, hơn cõi này
Để còn hưởng thu sau ngày chết đi
Chứ sống lại để làm gì!?
Lẽ nào lại chẳng còn chi trên đời
(Thảo nào, khi liệm bạn tôi
Liệm thêm một chỉ với đôi triệu đồng
Lỡ qua bển, túi rổng không
Lấy gì mà sống, ai trông ra gì!)
Hóa ra đời vẫn say si
Một mùa vật chất, qua đi, tưởng còn
Người tin Chúa, hãy hân hoan
Xác thân sống lại vinh quang muôn đời
Sống sự sống của Chúa Trời
Vui niềm vui của cõi người thần linh
Vì Thiên Chúa, Đấng Trường Sinh
Không là của kẻ muốn mình tử vong
Nhưng là của kẻ khát mong
Sống cùng Thiên Chúa, sống trong Nước Trời
Xác loài người sống lại, ai ơi
Tạ ơn Thiên Chúa đời đời xót thương














Nhận xét góp ý