CHUYỆN NĂM CON CHIM SẺ
Suy niệm Lc 12, 1-7
gã tuần phiên, 17-10-2025
Năm con chim se sẻ
Bán được đôi đồng lẻ, rẻ như cho
Thế mà Thiên Chúa cũng liệu lo
Cho nó líu lo, líu lo vì đầy no hạnh phúc
Còn con người, thì mọi nơi mọi lúc
Mãi băn khoăn chuyện vinh nhục, tử sinh
Ưa người khen nịnh, ghét kẻ rẻ khinh
Sợ chết, hết đời mình, mong an bình, sống mãi
Thế nhưng rồi nào có ai tồn tại
Ai mà không tan tác một đời hoa
Sao mong chi ở lại cõi ta bà
Để phải nuối tiếc, xót xa ngày ly biệt
Chi bằng lắng nghe lời khôn ngoan hiểu biết
Sống hôm nay, chuẩn bị chết ngày mai
Sống sao cho sự sống sẽ nối dài
Từ đời tạm này, đến đời sau vĩnh cửu
Đừng sợ chết xác thân mình tro bụi
Phải về thôi với nguồn cội uyên nguyên
Linh hồn ơi luôn trong trắng tinh tuyền
Để sống mãi trong miền vui muôn thuở
…
Con dám tin Chúa độ trì nâng đỡ
Để lòng con mững rỡ chuyện cho đi
Chuyện đánh mất mình đi, chẳng còn gì
Chỉ còn Chúa, tuổi xuân thì bất tận
Tóc trên đầu của con, Người đã đếm
Vận mạng con, yên ắng trong tay Người
Vui lắm rồi, giờ con đi ngủ thôi
Chuyện ngày mai là của Người, Người biết…
Năm con chim sẻ, rẻ như cho
Mà nó hót líu lo, líu lo…hạnh phúc














Nhận xét góp ý